Cheo ơi nghe Dũng nói nè
Diễn đàn này mầy gây bão gió
Cây muốn im, mầy lại quật ngã
Tiền đâu đó , người ta chơi đùa
Khoe hay không là chuyện riêng họ
Mình khiêm nhường, sống đời thong dong
Cheo muốn đấu nhưng không lại được
Thôi đi đi kéo bầy đàn sang trang khác
Cheo ơi mầy già nhất diễn đàn rồi,
Cây muốn im, mầy lại quật bão gió
Tiền người ta, người ta chơi
Khoe hay không là chuyện đời họ
Mình khiêm nhường , tính mình thế
Âm thầm hay phô trương , ai ép
Thấy người khoe, like cho vui
Diễn đàn thêm màu, thêm sắc
Sai thì có TƠ trảm đây
Cớ chi trăm bài phốt, cảnh báo hoài
Người ta vẫn đứng, vẫn cười
Vẫn up bài giao lưu, chẳng sờn vai
Thôi Cheo ạ, đừng cố đấu
Diễn đàn này không phải chỗ mầy chơi
Muốn gây sóng nhưng không lại
Thì tìm nơi khác, kéo bầy đàn về thôi
Diễn đàn vui , ai cũng biết
Chằng cần mầy gieo rắc thêm sầu
Người ta sống, người ta hưởng
Mầy gây chi để lòng nhau nhảu
Cheo ơi, nghe tao khuyên nhé
Đời này vui, đừng cố bới bèo
Diễn đàn rộng, đường còn dài
Mầy đi đi, đừng để gió theo
Cheo ơi tao nói mầy nghe
Mầy là lão già diễn đàn xưa tích
Cây muốn im, mầy gây bão gió
Tiền đâu đó người ta chơi
Khoe khoang chim chuyện đời họ vậy
Mình khiêm nhường mặc kệc ai cười
Âm thầm hay phô trương , đời tự quyết
Like một cái, diễn đàn thêm vui
Sai thì có TƠ trãm sửa
Cớ chi trăm bài phốt, cảnh báo hoài
Người ta vẫn đứng, vẫn chơi bá chấy
Vẫn up bài, giao lưu không lời
Thôi Cheo ơi, đi đi nhé
Diễn đàn này mầy đấu chẳng lại đâu
Kéo bầy đàn, tìm nơi khác chọc